Đừng chỉ mải mê với những kinh đô thời trang hay những tách cafe vỉa hè bởi lễ hội mùa xuân ở Paris mới thực sự là lúc thành phố này khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và đầy sức sống. Ngay khi những nụ hoa anh đào đầu tiên chớm nở dọc sông Seine, "Kinh đô ánh sáng" bỗng biến thành một sân khấu khổng lồ của nghệ thuật, âm nhạc và những khu chợ hoa rực rỡ.
Không cần phải đợi đến tận Bắc Kinh hay Thượng Hải, ngay giữa lòng Paris, cái Tết âm lịch vẫn rộn ràng theo một cách rất riêng, đặc biệt là khi năm 2026 tới đây chúng ta sẽ chào đón năm Bính Ngọ (năm Ngựa). Nếu muốn đổi gió, bạn cứ nhằm thẳng đại lộ Champs-Élysées vào ngày 1/2 – thời điểm phố đi bộ không bóng xe hơi – để tận mắt xem màn diễu hành "khủng" nhất với lân rồng và trống hội rền trời.
Cái chất của Tết ở Paris nằm ở sự pha trộn kỳ lạ: tà áo dài hay bộ sườn xám rực rỡ lướt đi giữa những kiến trúc Haussmann cổ kính. Từ những con phố sầm uất ở Quận 13, Belleville hay khu vực phố Nhật - Hàn đang nổi đình đám với các nhà hàng "trendy", đâu đâu cũng rực rỡ đèn lồng đỏ. Ngay cả khu phố sang chảnh Rue du Faubourg Saint-Honoré vốn kiêu kỳ cũng không đứng ngoài cuộc vui với những màn múa ruy băng và biểu diễn võ thuật đầy lửa.
Mùa xuân ở Paris rộn ràng bởi những lễ hội đa sắc màu. Ảnh: @dancingtheearth
Dù ngày chính hội là 17/2, nhưng các hoạt động ăn chơi, diễu hành thường kéo dài cả tuần sau đó. Đây là cơ hội hiếm có để vừa nhâm nháp ẩm thực châu Á chuẩn vị, vừa ngắm những nghệ sĩ xiếc đường phố nhào lộn ngay giữa trời Âu. Nếu bạn đang ở Paris dịp này, đừng bỏ lỡ khoảnh khắc những chú rồng kiêu hãnh uốn lượn trên nền đá xám của "Kinh đô ánh sáng", đó thực sự là một trải nghiệm văn hóa cực kỳ đáng tiền.
Lễ hội Tết Nguyên đán tại chợ Bastille được tổ chức lần đầu tiên trong năm nay, kỷ niệm Tết Nguyên đán với các màn múa lân, võ thuật và các hoạt động văn hóa truyền thống khác tại khu vực chợ Bastille dọc theo đại lộ Richard-Lenoir gần quảng trường Bastille. Bạn cũng có thể thưởng thức các món ăn đặc sản Trung Quốc và châu Á thơm ngon tại hơn 40 gian hàng.
Ga tàu điện ngầm gần nhất: Bastille
Lễ hội Tết Nguyên đán tại chợ Bastille. Ảnh: @parisdiscoveryguide
Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ và một cuộc diễu hành đầy màu sắc với khoảng 30 vũ công múa lân, rồng và người đánh trống tạo nên một trung tâm lễ hội dọc theo đường Rue du Faubourg Saint-Honoré ở khu vực chủ yếu không phải người châu Á của quận 8.
Hãy đón xem một chương trình hoạt hình tôn vinh truyền thống châu Á, Tết Nguyên đán và văn hóa dân gian cùng với một cuộc diễu hành ngoạn mục với sư tử, rồng và các màn trình diễn trống của 30 nghệ sĩ đến từ nhóm Paris Lion Sports. Đây là lễ hội mùa xuân ở Paris khá thú vị!
Cuộc diễu hành Faubourg Saint-Honoré. Ảnh: @parisdiscoveryguide
Cuộc diễu hành Tết Nguyên đán lớn nhất ở Paris diễn ra tại Quartier Asiatique thuộc quận 13, nơi tập trung cộng đồng cư dân và doanh nhân châu Á lớn nhất thành phố. Bạn sẽ thấy đèn lồng và biểu ngữ Trung Quốc dọc theo đại lộ Avenue d'Ivry và các con phố chính khác trong vài tuần, bắt đầu vài ngày trước khi năm mới đến.
Cuộc diễu hành, thường diễn ra vào Chủ nhật thứ hai sau ngày đầu năm mới, bao gồm các vũ công múa rồng và sư tử, các xe diễu hành đầy màu sắc, nhạc công, vũ công, người đánh trống và các hoạt động lễ hội truyền thống khác, diễn ra giữa Đại lộ d'Ivry, Cổng Choisy và Đại lộ de Choisy ở Quận 13.
Cuộc diễu hành bao gồm sự pha trộn phong phú của nhiều phong cách và truyền thống đa dạng, phản ánh di sản Trung Quốc (chủ yếu là người Hoa gốc gác từ Đông Dương thuộc Pháp), Việt Nam, Campuchia, Lào và các nước Đông Nam Á khác hiện diện trong khu vực.
Lễ hội Tết nguyên đán ở Quartier Asiatique. Ảnh: @sortiraparis
Cuộc diễu hành ở quận 13 là cuộc diễu hành lớn nhất thành phố với khoảng 2.000 người tham gia và hơn 200.000 khán giả đến từ Paris, các vùng khác của Pháp và trên toàn thế giới.
Đoàn diễu hành bắt đầu từ siêu thị Tang Frères Asian Supermarket tại số 44 Avenue d'Ivry (ga Metro gần nhất là Porte d'Ivry) và diễu hành lên Rue de Tolbiac, tại đây rẽ gấp sang trái và đi xuống Avenue de Choisy, rồi rẽ trái vào Boulevard Masséna. Tại Avenue d'Ivry, một cú rẽ gấp sang trái nữa sẽ đưa đoàn diễu hành trở lại điểm xuất phát.
Cuộc diễu hành ở quận 13. Ảnh: @sortiraparis
| >>Xem thêm: Những điểm check in mùa xuân ở Paris nhìn là muốn xách vali đi ngay! |
Lễ hội mùa xuân ở Paris tại Belleville mang đậm nét văn hóa Trung Quốc với rất nhiều sư tử, rồng, võ thuật và vũ công.
Cuộc diễu hành Tết Nguyên Đán của Belleville bắt đầu tại số 56 Rue de Belleville giữa các ga tàu điện ngầm Belleviille và Pyranees. Mặc dù cuộc diễu hành thay đổi một chút mỗi năm nhưng nó thường diễn hành dọc theo Đại lộ de la Villette, Rue Rebeval, Rue Jules Romains, Rue Louis Bonnet, Rue de la Présentation và Rue du Faubourg du Temple để kết thúc tại ga tàu điện ngầm Belleville.
Diễu hành Tết Nguyên đán ở khu phố Belleville. Ảnh: @sortiraparis
Cộng đồng người Hoa lâu đời nhất và nhỏ nhất ở Paris sinh sống trong một khu phố nhỏ ở khu Thượng Marais, ngay phía đông ga tàu điện ngầm Arts et Métiers.
Những người định cư đầu tiên đến từ thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc vào đầu những năm 1900 và được những người nhập cư Trung Quốc khác từ khu vực này đến tiếp tục trong những năm sau đó, đặc biệt là cuối những năm 1940 sau Thế chiến II.
Ngày nay, khu phố này chỉ trải rộng trên một vài dãy nhà dọc theo đường Rue au Maire và Rue Volta (phía dưới đường Rue Réaumur). Lễ hội đón năm mới ở khu Marais không phải là lớn nhất Paris nhưng có lẽ là lễ hội lâu đời nhất và rực rỡ nhất với sự góp mặt của các vũ công múa lân và rồng, một "đảo rồng" truyền thống với các xe diễu hành và trang phục, trống và chũm chọe, những người tham gia diễu hành mặc trang phục nghi lễ truyền thống của Trung Quốc và tất nhiên là âm nhạc và pháo hoa.
Trước khi diễn ra cuộc diễu hành, các em nhỏ có thể được trang điểm miễn phí từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Hiệp hội Văn hóa Pháp-Trung Pierre Ducert, địa chỉ 29 Rue Michel le Comte (quận 3).
Lễ hội diễu hành Tết Nguyên đán ở Marais. Ảnh: @sortiraparis
Lễ hội mùa xuân ở Paris trên đại lộ Champs Elysees từng là một trong những cuộc diễu hành nhỏ hơn và ngắn hơn ở Paris để chào mừng Tết Nguyên đán với lộ trình chỉ trải dài khoảng ba dãy phố ở địa điểm mang tính biểu tượng này. Nhưng năm nay, cuộc diễu hành CE sẽ lớn hơn, dài hơn và hoành tráng hơn bao giờ hết.
Theo kinh nghiệm du lịch Paris Pháp, cuộc diễu hành diễn ra vào Chủ nhật đầu tiên của tháng Hai, khi đại lộ nổi tiếng này cùng với nhiều con phố khác ở Paris trở thành khu vực dành cho người đi bộ trong phần lớn thời gian trong ngày.
Hãy tìm kiếm hơn 600 người tham gia, bao gồm các vũ công mặc Hanfu (trang phục truyền thống của người Hán) và cầm cờ, 9 "rồng", 15 "sư tử", một màn múa kịch câm cưỡi ngựa, các màn trình diễn võ thuật, rất nhiều âm nhạc và các tiết mục giải trí khác, bao gồm cả màn múa quạt ở cuối cuộc diễu hành.
Cuộc diễu hành sẽ kết thúc bằng một màn trình diễn nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt và sự giao lưu văn hóa giữa Pháp và Trung Quốc. Dự kiến sẽ có khoảng 200.000 khán giả.
Lễ hội diễu hành ở Đại lộ Champs Elysees. Ảnh: @sortiraparis
Nếu bạn nghĩ Paris chỉ có sự trầm mặc của những bảo tàng hay vẻ xa hoa nơi đại lộ Champs-Élysées thì lễ hội Carnaval de Paris sẽ "dội một gáo nước lạnh" vào định kiến đó bằng một bữa tiệc đường phố đầy "điên rồ" và rực rỡ. Diễn ra vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3, đây không chỉ là một sự kiện diễu hành thông thường mà là một cuộc "nổi loạn" đầy nghệ thuật, nơi ranh giới giữa người xem và nghệ sĩ hoàn toàn bị xóa nhòa.
Dọc theo cung đường từ quảng trường Gambetta đến République, bạn sẽ bắt gặp những bộ trang phục kỳ công đến mức khó tin: từ những bộ cánh lông vũ rực rỡ mang hơi hướng Nam Mỹ đến những thiết kế trừu tượng đậm chất avant-garde của Pháp. Cái chất "đời" của lễ hội này nằm ở nhịp trống gõ dồn dập, tiếng kèn brass rộn rã khiến bất cứ ai đứng bên lề đường cũng phải vô thức nhún nhảy. Mùi bơ tỏi từ các tiệm bánh ven đường quyện cùng tiếng cười nói đa ngôn ngữ tạo nên một thứ bầu không khí quánh đặc niềm vui.
Chẳng cần vé mời hay trang phục sang trọng, chỉ cần một chiếc mặt nạ đơn giản, bạn đã có thể hòa mình vào dòng người đang trảy hội. Chụp ảnh lúc này thì khỏi bàn, bởi chính cái sự nhốn nháo, màu sắc và ánh sáng rạng rỡ của mùa xuân Paris đã là một bộ lọc (filter) hoàn hảo nhất.
Lễ hội Carnaval de Paris. Ảnh: @sortiraparis
Nếu là người "nghiện" tinh bột thực thụ, bạn sẽ hiểu tại sao người ta lại phát cuồng vì cái mùi lúa mạch nướng quẩn quanh nhà thờ Đức Bà vào mỗi độ tháng 5. Quên mấy cái hội chợ trưng bày nhạt nhẽo đi, Fête du Pain thực chất là một cuộc "triển lãm sống" nơi những lò nướng rực lửa hoạt động hết công suất ngay giữa phố. Nhìn cái cách các nghệ nhân Pháp vật lộn với những khối bột trắng tinh, nhào nặn bằng thứ kỹ thuật thượng thừa, bạn mới thấy chiếc bánh baguette không chỉ là đồ ăn, nó là một tác phẩm điêu khắc bằng bột.
Cái khoảnh khắc "đắt" nhất ở đây chính là lúc đứng chờ mẻ bánh mới ra lò. Chỉ cách lò nướng vài bước chân, bạn sẽ nghe rõ mồn một cái tiếng lách tách nứt vỡ khi tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài. Cầm ổ bánh vàng rộm, nóng hôi hổi trên tay, bẻ một miếng và hít hà cái mùi thơm ngậy đặc trưng của men gốm giữa cái nắng tháng 5, đó là kiểu hạnh phúc cực kỳ nguyên bản.
Không chỉ là ăn thử cho biết, đây là cách Paris tôn vinh cái danh hiệu "Di sản văn hóa phi vật thể" của mình một cách kiêu hãnh nhất.
Lễ hội Bánh mì. Ảnh: @paneopro
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch châu Âu giá tốt |
Gác lại những ồn ào của phố thị, việc hòa mình vào không gian của lễ hội mùa xuân ở Paris sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho cuốn nhật ký hành trình của bất kỳ ai. Cái cảm giác thong dong dưới những hàng cây xanh mướt, nhấm nháp chiếc bánh macaron ngọt ngào và lắng nghe nhịp thở của mùa mới là điều khó có ngôn từ nào tả xiết. Hãy để mùa xuân này trở thành lý do để bạn lên lịch cho một chuyến du lịch Pháp, nơi những kỷ niệm đẹp nhất đang chờ được viết tiếp dưới bầu trời Paris trong veo.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn