Vương cung thánh đường Sacre-Coeur (Nhà thờ Thánh Tâm) nằm trên đỉnh đồi Montmartre, một trong những vị trí cao nhất ở Paris. Từ khu vực trước nhà thờ có thể nhìn khá rõ toàn cảnh thành phố phía dưới, vì vậy nơi đây luôn đông du khách ghé lại ngắm cảnh. Công trình được khởi công vào cuối thế kỷ 19 và nổi bật với kiến trúc La Mã – Byzantine đặc trưng cùng những mái vòm trắng dễ nhận ra từ xa.
Tọa lạc trên đỉnh đồi Montmartre, vương cung thánh đường Sacre-Coeur Pháp nằm ở một trong những vị trí cao nhất của Paris. Từ nhiều khu vực trong thành phố đã có thể nhìn thấy mái vòm trắng của nhà thờ nổi bật trên nền trời. Công trình được thánh hiến vào năm 1919 và mang phong cách kiến trúc La Mã – Byzantine, khác khá rõ so với những nhà thờ Gothic quen thuộc ở Paris. Lớp đá travertine trắng phủ bên ngoài khiến toàn bộ công trình luôn sáng màu, đặc biệt nổi bật khi nhìn từ xa.
Sự ra đời của Sacre-Coeur cũng gắn với một giai đoạn nhiều biến động trong lịch sử nước Pháp. Sau những thất bại quân sự và bất ổn xã hội vào cuối thế kỷ 19, ý tưởng xây dựng nhà thờ trên đồi Montmartre được đưa ra như một biểu tượng tôn giáo, thể hiện mong muốn hàn gắn và củng cố tinh thần của đất nước. Vì vậy, Sacre-Coeur không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn phản ánh phần nào bối cảnh lịch sử của Paris thời kỳ đó.
Ngày nay, Sacre-Coeur vẫn hoạt động như một nhà thờ Công giáo La Mã dành riêng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bên cạnh các buổi lễ dành cho giáo dân, nơi đây cũng mở cửa cho du khách đến tham quan. Nhiều người ghé thăm để ngắm kiến trúc đặc trưng của nhà thờ, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật bên trong, hoặc đơn giản là đứng trên đồi Montmartre để nhìn xuống toàn cảnh Paris trải rộng phía dưới.
Vương cung thánh đường Sacre-Coeur Pháp. Ảnh: @world_walkerz
Cuối năm 1870, sau thất bại của Pháp trong chiến tranh Pháp – Phổ, Đế chế Pháp thứ hai sụp đổ và nước Pháp bước sang thời kỳ Cộng hòa thứ ba. Không lâu sau đó, tại Paris bùng nổ một cuộc nổi dậy lớn được gọi là Công xã Paris. Chính quyền cách mạng này kiểm soát thành phố từ ngày 18/3 đến 28/5/1871 và mang màu sắc xã hội chủ nghĩa khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, cuộc nổi dậy chỉ kéo dài khoảng hai tháng. Khi quân chính phủ tiến vào thành phố, sự kiện kết thúc bằng giai đoạn được gọi là “tuần lễ đẫm máu” với hàng nghìn người tham gia Công xã bị xử tử, ước tính khoảng 7.000 đến 10.000 người.
Sau biến cố này, Giáo hội Công giáo Pháp đề xuất xây dựng một nhà thờ trên đồi Montmartre như một cách cầu nguyện và “chuộc lỗi” cho những biến động của thời kỳ Công xã. Công trình đó chính là vương cung thánh đường Sacre-Coeur ngày nay. Kiến trúc sư Paul Abadie là người thiết kế dự án và việc xây dựng bắt đầu vào năm 1875. Công trình kéo dài nhiều năm và mãi đến năm 1914 mới hoàn thành.
Câu chuyện quanh Sacre-Coeur cũng gắn với nhiều tranh cãi lịch sử. Những người phản đối Công xã, trong đó có Georges Clemenceau – người sau này trở thành Thủ tướng Pháp từng đặt tên khu quảng trường dưới chân bậc thang lớn của nhà thờ là Quảng trường Willette, theo tên một nghệ sĩ địa phương có mặt trong ngày khánh thành và từng hô vang câu khẩu hiệu khá khiêu khích: “Quỷ muôn năm!”. Đến năm 2004, quảng trường này được đổi tên thành Quảng trường Louise-Michel, nhằm tưởng nhớ một nhân vật nổi bật của phong trào Công xã Paris.
Nhà thờ được hoàn thành vào năm 1914. Ảnh: @hiveblog
Vương cung thánh đường Sacre-Coeur Paris mở cửa tất cả các ngày trong năm, kể cả dịp lễ. Thời gian đón khách thường từ 6 giờ sáng đến khoảng 10 giờ 30 tối và du khách có thể vào tham quan miễn phí. Khi vào bên trong, mọi người được nhắc giữ yên lặng để không ảnh hưởng đến không gian trang nghiêm của nhà thờ. Với các đoàn khách, thông thường cũng không cần đặt chỗ trước.
Ở Sacre-Cœur hiện không tổ chức các tour tham quan có hướng dẫn viên, chủ yếu để giữ sự tĩnh lặng cho nơi thờ tự. Thỉnh thoảng mới có những buổi biểu diễn đặc biệt, nổi bật nhất là hòa nhạc đàn organ vào dịp Giáng sinh. Nếu muốn tìm hiểu thêm về công trình này, du khách có thể tải hướng dẫn âm thanh miễn phí để nghe bằng tai nghe khi đi tham quan. Ngoài ra, nhà thờ cũng mở cửa cho khách leo lên mái vòm ngắm cảnh Paris, tuy nhiên thời gian tham quan và giá vé có thể thay đổi tùy thời điểm.
Nhà thờ mở cửa tất cả các ngày trong năm. Ảnh: @thenexttrip
Tại vương cung thánh đường Sacre-Cœur Pháp, các thánh lễ được tổ chức đều đặn trong tuần để du khách và giáo dân có thể tham dự nếu muốn.
Thánh lễ lúc 7 giờ sáng thường được cử hành tại Nhà nguyện Đức Mẹ Đồng Trinh, nằm phía sau vương cung thánh đường. Những khung giờ còn lại diễn ra ở khu vực dàn hợp xướng bên trong nhà thờ. Du khách vẫn có thể vào tham dự nếu giữ không khí trang nghiêm.
Vào Chủ nhật và các dịp lễ, nội dung bài đọc và thánh ca thường được in sẵn trong tờ chương trình của buổi lễ. Ngoài tiếng Pháp còn có bản dịch bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức và Ý, nên khách quốc tế cũng khá dễ theo dõi.
Các thánh lễ được tổ chức đều đặn trong tuần. Ảnh: @limitless_secrets
Việc vào tham quan nhà thờ là miễn phí. Ảnh: @flowersvivi1608
Vương cung thánh đường Sacre-Coeur nằm ở phía bắc trung tâm Paris, trên đỉnh đồi Montmartre thuộc quận 18. Khu vực này khá dễ tìm vì chỉ cần đi lên đồi là sẽ thấy mái vòm trắng của nhà thờ nổi bật từ xa. Nhiều du khách thường bắt đầu hành trình từ phía dưới công viên ở chân đồi.
Nếu đi tàu điện ngầm Paris, cách phổ biến nhất là xuống ở ga Anvers (tuyến số 2). Từ ga này, chỉ cần đi bộ thêm vài phút qua hai dãy phố là đến khu Place Saint-Pierre, nơi bắt đầu con đường dẫn lên Montmartre. Tại đây có hai lựa chọn: bạn có thể leo khoảng 270 bậc thang để lên đến Vương cung thánh đường Sacré-Cœur, hoặc chọn cách nhẹ nhàng hơn là đi tàu leo núi Montmartre – Sacré-Cœur. Tuyến tàu leo núi này khởi hành từ ga Gare Basse Funiculaire ở ngay chân đồi. Chuyến đi chỉ mất khoảng 90 giây là lên đến gần khu vực nhà thờ. Giá vé thường khoảng 1,90 €, tương đương với một vé tàu điện ngầm thông thường ở Paris, nên khá tiện nếu không muốn leo nhiều bậc thang.
Du khách có thể tới đây bằng nhiều phương tiện. Ảnh: @limitlesssecrets
Khác với nhà thờ Đức Bà Paris mang phong cách Gothic quen thuộc, Sacre-Coeur lại được xây dựng theo phong cách La Mã – Byzantine. Nhìn tổng thể, nhà thờ với những mái vòm tròn và dáng vẻ khá đặc trưng khiến nhiều người liên tưởng đến các công trình như Vương cung thánh đường San Marco ở Venice. Phần mặt ngoài của Sacré-Cœur được ốp bằng đá vôi trắng, loại đá khai thác từ một mỏ gần Paris. Chính lớp đá này giúp nhà thờ luôn giữ được màu sáng đặc trưng, nổi bật trên đỉnh đồi Montmartre.
Ngay phía trước mặt tiền, dễ dàng nhận ra hai bức tượng cưỡi ngựa khá lớn. Một bức tượng tôn vinh Jeanne d’Arc (Joan of Arc) – nữ anh hùng nổi tiếng của nước Pháp, bức còn lại là tượng Vua Louis IX. Hai pho tượng này tạo điểm nhấn rõ rệt cho khu vực lối vào nhà thờ.
Sacre-Coeur lại được xây dựng theo phong cách La Mã – Byzantine. Ảnh: @raissardavila
Bên trong vương cung thánh đường Sacre-Coeur Pháp, nhiều du khách thường chú ý đến những ô cửa kính màu. Tuy nhiên, các cửa kính hiện nay không phải bản gốc ban đầu. Phần lớn đã bị phá hủy trong các trận oanh tạc vào năm 1944 trong Thế chiến thứ hai, sau đó mới được phục dựng lại trong thời kỳ hậu chiến.
Một chi tiết khác khá thú vị là quả chuông lớn của nhà thờ, nặng tới khoảng 19 tấn. Chuông được đúc vào năm 1895 tại Annecy, thuộc vùng núi Alps của Pháp và được xem là một trong những chiếc chuông nhà thờ nặng nhất thế giới.
Phía trên nhà thờ là mái vòm lớn, nơi nhiều du khách lựa chọn leo lên để ngắm cảnh. Đây được xem là một trong những điểm cao nhất ở Paris, chỉ đứng sau tháp Eiffel. Từ trên đỉnh vòm, có thể nhìn thấy gần như toàn bộ trung tâm thành phố trải dài phía dưới.
Bên trong nhà thờ, điểm gây ấn tượng mạnh nhất thường là bức tranh khảm khổng lồ phía trên bàn thờ, mô tả hình ảnh Chúa Giê-su Ki-tô. Công trình này hoàn thành vào năm 1922 và được xem là một trong những bức tranh khảm lớn nhất thế giới.
Bên trong nhà thờ. Ảnh: @matadornetwork
| >>Xem thêm: Lên kế hoạch check in Paris với những kinh nghiệm du lịch đầy đủ, chi tiết nhất |
Nhiều du khách khi đến vương cung thánh đường Sacre-Coeur thực ra không nhất thiết phải vào bên trong nhà thờ. Phần đông thích đứng ở khu sân và các bậc thang phía trước để ngắm toàn cảnh Paris từ trên cao. Từ đây, thành phố trải dài phía dưới với mái nhà, đại lộ và những công trình quen thuộc hiện ra khá rõ. Khung cảnh đặc biệt đẹp vào những ngày trời trong, khi ánh nắng chiếu lên các mái nhà màu xám đặc trưng của Paris.
Nếu muốn ngắm Paris từ một góc cao hơn nữa, bạn có thể leo lên mái vòm của nhà thờ. Để lên đến đỉnh cần đi khoảng 300 bậc thang, lối vào nằm ở phía bên trái bên ngoài nhà thờ. Từ trên này, tầm nhìn rộng hơn nhiều và trong điều kiện thời tiết tốt thậm chí còn có thể nhìn thấy cả tháp Eiffel ở phía xa. Mái vòm mở cửa từ 8:30 đến 20:00 trong giai đoạn tháng 5 đến tháng 9, còn từ tháng 10 đến tháng 4 là từ 9:00 đến 17:00. Tuy nhiên, nếu thời tiết xấu thì khu vực này có thể tạm thời đóng cửa.
Ngắm toàn cảnh Paris từ nhà thờ. Ảnh: @culturezvous
Chú ý móc túi: Khu vực quanh đồi Montmartre khá đông khách du lịch nên thỉnh thoảng vẫn có tình trạng móc túi. Tốt nhất nên giữ túi xách và đồ cá nhân ở phía trước người.
Cẩn thận với trò “vòng tay tình bạn”: Một số người sẽ chủ động lại gần, nói chuyện thân thiện rồi nhanh tay buộc một chiếc vòng vào cổ tay du khách và sau đó yêu cầu trả khoảng 10€. Nếu gặp trường hợp này, tốt nhất là không dừng lại nói chuyện hay đưa tay ra.
Hạn chế mua hàng rong: Xung quanh khu vực nhà thờ có khá nhiều người bán đồ lưu niệm. Nếu không thật sự cần, nên bỏ qua. Trường hợp muốn mua, nên trả giá thấp hơn nhiều so với giá họ đưa ra ban đầu.
Giữ đồ có giá trị cẩn thận: Không nên để điện thoại hoặc ví ở túi quần sau. Máy ảnh nên đeo dây chắc chắn quanh cổ hoặc cất trong túi có khóa.
Luôn để ý đồ cá nhân: Khi đứng ngắm cảnh hoặc chụp ảnh trên bậc thềm trước nhà thờ, nên để mắt đến túi xách và balo của mình vì khu vực này thường khá đông người.
Chú ý bảo quản tài sản của mình khi tới đây nhé! Ảnh: @danaberez
| >>Xem thêm: Gợi ý chùm tour du lịch châu Âu giá tốt |
Đứng trên đồi Montmartre và nhìn xuống Paris từ vương cung thánh đường Sacre-Coeur Pháp luôn mang lại một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ vì thế mà nhiều du khách khi du lịch Pháp đều cố gắng ghé qua nơi này một lần, chỉ để ngồi trên bậc thềm, ngắm thành phố và tận hưởng bầu không khí rất riêng của Paris.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn