Guidebook
Banner Voucher KS cả nước
DÒNG SỰ KIỆNlàng đo đochè Huế
Huế

Tới làng Hà Cảng Huế thăm 'cây cô đơn' trong phim Mắt Biếc

Thứ sáu, 22/11/2019, 21:31 GMT+7

Làng Hà Cảng Huế là địa điểm du lịch nổi bật gần đây sau khi xuất hiện trong trailer bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên "Mắt Biếc".

test

Làng Hà Cảng Huế - làng quê mộc mạc đậm chất thơ

Làng Hà Cảng thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngôi làng này nằm cạnh dòng sông Bồ của xứ Huế mộng mơ và chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12 km. Đây là một trong số ít và hiếm hoi những làng quê Huế vẫn còn giữ được những nét mộc mạc, giản dị đậm chất làng quê xưa với hình ảnh những con đường đất rộng, trải dài cùng cánh đồng lúa xanh ngát.

Chính khung cảnh hữu tình và đượm buồn, đúng chất “mắt biếc” này đã giúp ngôi làng nhỏ của xứ Huế này vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác để trở thành địa điểm xuất hiện trong phim Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ - Bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên được nhiều người biết đến của Nguyễn Nhật Ánh sẽ ra mắt vào tháng 12 tới đây.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec1-minLàng Hà Cảng Huế đậm chất thôm quê với những cánh đồng trải dài xanh mát

 

Khi đến thăm làng Hà Cảng Huế, du khách du lịch Huế sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh những con đường quanh co đi qua các xóm nhỏ. Khung cảnh nơi đây càng nên thơ hơn khi bạn ghé qua những cánh đồng làng vào dịp giêng hai vì đây là thời điểm lúa lên xanh rì.

Khung cảnh đậm chất Huế sẽ hiện ra trước mắt bạn nhưng không phải nét thâm trầm, cổ xưa của những đền đài lăng tẩm, của Đại Nội Huế  hay chùa Thiên Mụ mà là một kiểu đẹp khác với con sông quê dịu dàng, lững lờ trôi giữa đôi bờ và mái trường tiểu học thấp thoáng từ xa.

Đây cũng chính là chất liệu để Victor Vũ dựng lại những cảnh cũ với con đường làng năm nào mà chàng trai Ngạn cùng với cô bạn gái Hà Lan tới trường hay ngôi trường tiểu học cộng đồng Đo Đo với điểm đặc biệt là hai chữ “cộng đồng” chỉ xuất hiện trong những năm cuối của cuộc chiến tranh đánh Mỹ ở miền Nam.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec2-minVẻ đẹp nên thơ của làng Hà Cảng Huế.

 

Rất nhiều bạn trẻ phải thừa nhận rằng so với những địa điểm du lịch, những điểm sống ảo ở Huế khác thì làng Hà Cảng mang lại cho họ cảm giác yên bình hơn rất nhiều, nhất là khi ngắm nhìn khung cảnh đồng quê yên ả nơi đây. Lúc này bao nhiêu mệt mỏi sẽ dần tan biến.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec3-minKhông chỉ có phong cảnh đẹp mà người dân làng Hà Cảng Huế cũng luôn chân chất và cởi mở như người dân thôn quê bao đời.

 

 

 

Cây vông đồng làng Hà Cảng Huế - cây cô đơn trong Mắt Biếc

Ngôi làng bình yên Hà Cảng Huế bỗng chốc nổi lên như một địa điểm check in hot hòn họt, nhất là với giới trẻ vì nhờ vào việc được đoàn phim Mắt biếc chọn làm bối cảnh chính. Và cây vông đồng đã đứng sừng sững giữa cánh đồng xanh ngát bao lâu nay trở thành một hình ảnh xuất hiện rất nhiều lần trong những bức ảnh sống ảo của giới trẻ.

Đến làng Hà Cảng Huế và chụp một vài bức ảnh ở đây rồi về đang là việc "phải làm" của nhiều bạn trẻ khi có dịp đặt chân đến Huế. Nơi đây đang có sức hút không thua kém những địa điểm sống ảo ở Huế nổi bật như trường Quốc học Huế hay đầm Lập An.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec5-minCây vông đồng ở làng Hà Cảng Huế cũng chính là cây cô đơn trong Mắt Biếc.

 

Cây vông đồng này được gọi là cây cô đơn trong phim "Mắt Biếc", là địa điểm ghi hình cảnh Ngạn đánh đàn cho Hà Lan - một khung cảnh đậm chất thơ trong phim. Có thể nói cây vông đồng này gắn liền với tuổi thơ của hai nhân vật chính là Ngạn và Hà Lan.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec4-minCây vông đồng trong ảnh gắn liền với tuổi thơ của hai nhân vật Ngạn và Hà Lan.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec7-minNhờ bộ phim Mắt Biếc mà cây cô đơn ở Hà Cảng trở nên nổi tiếng.

 

Để đến được cây cô đơn thì bạn đến làng Hà Cảng rồi tìm về xóm Chùa, sau đó hỏi người dân về gốc cây quay phim "Mắt Biếc" là sẽ được chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình.

Tuy nhiên khi đến làng Hà Cảng Huế mà bạn chỉ chụp ảnh cây cô đơn thôi thì quả là thiếu sót lớn bởi gần đó có những ruộng mía đang đến mùa với khung cảnh không kém gì cây cô đơn đâu nhé. Những cây mía đang thời kỳ nhỉnh hơn đầu người một chút và nằm san san sát nhau nên bạn chỉ cần đứng giữa hai lối đi rồi tạo dáng là có ngay những bức ảnh cực kỳ dễ thương.

Những sào mía xanh tươi dần cao qua khỏi đầu người đang vào vụ xen lẫn với những thửa đã thu hoạch. Đây chính là vựa mía lớn nhất của tỉnh Thừa Thiên - Huế và vô cùng nổi tiếng với giống mía Cẩm Tân khi xưa chuyên dùng để tiến vua.

 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec6-minLàng Hà Càng Huế còn nổi tiếng với ruộng mía mênh mông.

 

Ngôi làng này vẫn giữ được nét thanh bình của nó với những sào mía trải dài mênh mông và cây vông đồng trên đường làng Hà Cảng khiến những bức ảnh của bạn sẽ hiện ra như miền cổ tích đấy.

 

Video clip về Cây cô đơn trong phim Mắt Biếc. Nguồn: Firefly Tours Vietnam

 

Tuyệt vời hơn nữa là người dân làng Hà Cảng Huế cũng rất thân thiện. Họ đã quen hơn với việc có người đến chụp ảnh check-in nên càng nhiệt tình hướng dẫn đường đi. Nếu khéo trò chuyện bạn còn được các bác vui tính kể về những ngày đoàn làm phim Mắt Biếc đến đây để bấm máy.
 

toi-lang-ha-cang-hue-tham-cay-co-don-phim-mat-biec8-min_2Cây vông đồng trở thành điểm chụp ảnh, check in mới lạ thu hút nhiều bạn trẻ khi đến Huế.

 

Làng Hà Cảng Huế cũng như mỗi ngôi làng ở Cố đô Huế nói chung đều mang trong mình vẻ đẹp truyền thống đặc trưng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, phong phú. Đến Huế ngoài việc thăm thú các điểm đến nổi tiếng từ xưa, hưởng thức hết những món bún Huế ngon thì bạn cũng đừng quên ghé thăm chốn làng quê thơ mộng nằm bên này con sông Bồ với nét xưa chưa hề phôi pha.

Việc được chọn là bối cảnh cho bộ phim Mắt Biếc sẽ là cơ hội hấp dẫn để thu hút nhiều du khách đến làng Hà Cảng hơn. Nếu đang có kế hoạch đến Huế thì đừng quên điểm đến hấp dẫn này nhé.

 

Thanh (Tổng hợp) -  luhanhvietnam.com.vn

Ảnh: Internet

close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)