Thành phố Suakin Sudan nằm trên bờ biển Đỏ là một cảng biển của truyền thuyết và các kỳ quan đang vươn mình trong đống hoang tàn để dần khôi phục lại vị thế lịch sử của nó.
Suakin hay Sawakin (سواكن,) là một thành phố cảng nằm ở Đông Bắc của Sudan, trên bờ phía Tây Biển Đỏ, cách Thủ đô Port Sudan khoảng 50 km về phía Bắc. Thành phố Suakin Sudan trước đây là một đô thị phát triển thịnh vượng ở thời kỳ Trung Cổ, nằm ở một vị trí rất đặc biệt và có vai trò quan trọng đối với nền văn hoá của Sudan. Người dân Sudan thường nói Suakin chính là "nơi khởi nguồn của tất cả chúng ta".
Suakin trước đây là một cảng biến quan trọng của Sudan trước khi có cảng Sudan. Ngoài giao thương thì thành phố này còn là cửa ngõ giữa nền văn hóa Đông Phi và Hồi giáo, cũng là con đường hành hương chính giữa Meccca và Châu Phi. Trong thời kỳ hoạt động giao thương phát triển mạnh mẽ thì các tòa nhà bằng đá san hô cũng được xây dựng (thế kỷ XV - XX). Các công trình này chính là một ví dụ điển hình và duy nhất còn sót lại của phong cách kiến trúc Biển Đỏ.
>>Xem thêm: Hướng dẫn du lịch Sudan và những điều bạn cần biết |
Hầu hết khách du lịch đến thành phố Suakin Sudan bằng xe buýt từ cảng Sudan rồi xuống xe ở bến xe buýt công cộng trên đất liền. Đây chính là nơi bắt đầu chuyến hành trình khám phá của bạn. Từ bến xe buýt du khách chỉ cần đi khoảng 1km nữa là tới cây cầu ngắn dẫn bạn tới thành phố cảng lịch sử này.
Con đường đi bộ tới Suakin rất thú vị bởi nó được bao bọc bởi nhiều tàn tích cũ của các toà nhà hoành tráng một thời trong quá khứ. Đặc biệt, đừng quên nhìn ra cổng thành cổ ở đối diện bến xe hiện vẫn còn khá nguyên vẹn. Cuộc đi bộ cũng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát về cuộc sống địa phương.
Phần lớn lịch sử ban đầu của thành phố Suakin Sudan vẫn còn chưa được xác định rõ bởi địa điểm này chưa có cuộc nghiên cứu khảo cổ kéo dài. Được xem như là cảng Evangelon Portus của La Mã mà Ptolemy đã từng đề cập, Suakin ở biển Đỏ bắt đầu hấp dẫn các thương nhân người Ả Rập vào thế kỷ X. Đến thứ XV, thành phố này đã trở thành một trung tâm thương mại lớn của Mamluk Ai Cập, thu hút mạnh mẽ các thương nhân Ấn Độ và Venice. Những thương nhân đó vẫn tiếp tục công việc buôn bán cho tới khi người Ottoman tiến hành xâm lược.
Đến năm 1869, thành phố Suakin Sudan đã cho xây dựng kênh đào Suez. Việc này đã giúp cho hoạt động thương mại ở thành phố và các khu vực xung quanh khôi phục lại. Tuy nhiên thời kỳ đó lại không kéo dài. Sau đó thành phố bị bỏ hoang hoàn toàn khi cảng Sudan mở cửa hoạt động vào năm 1922.
Việc có thêm cảng Sudan là sự khởi đầu cho chuỗi sa sút nghiêm trọng của Suakin. Trong vòng khoảng 1 thập kỷ, các cầu cảng và bến tàu ở Suakin đã nhanh chóng sụp xuống những bãi cạn bên cạnh bến cảng ngăn không cho những tàu thuyền lớn vào. Vào cuối những năm 1930, thành phố Suakin hoàn toàn bị quên lãng và rất ít cư dân ở lại trên đất liền.
Trải qua thời gian dài, nhiều toà nhà đã lâm vào tình trạng bị đổ nát do nước thấm dần vào nhà cùng hàm lượng muối ăn mòn lớn trong không khí đã làm hỏng nhiều bộ phận bằng gỗ của cửa sổ và cửa ra vào.
Đến năm 2008, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông báo có ý định giúp đỡ việc khôi phục lại kiến trúc nhà đá san hô ở thành phố Suakin Sudan thông qua Cơ quan hợp tác và Phát triển Quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ. Trong các năm tiếp theo, những công việc bảo tồn đã được thực hiện bằng việc khôi phục lại nhà thờ Hanafi và Shafi'i của thành phố cũng như Khu liên hợp Hải quan cũ. Việc hoàn thành các dự án cải tạo có giá trị ước tính khoảng 9 triệu đô la và lễ khai trương diễn ra vào tháng 6/2014. Đến tháng 6/2016 ICCROM-ATHAR và chính phủ Sudan đã chính thức công bố dự án khôi phục lại những phần còn lại của thành phố.
Các công việc bảo tồn được thực hiện chủ yếu dọc theo những tuyến đường hành hương tới Meccca và Mộ Thánh ở Jerusalem đi ngang qua thành phố. Dự án này nhấn mạnh vào việc nâng cao năng lực cho nhiều bên liên quan ở địa phương và cung cấp nhiều cơ hội việc làm cho cư dân.
Ngày nay, thành phố Suakin Sudan chỉ gồm tập hợp nhiều tàn tích. Các toà nhà đẹp lộng lẫy một thời được xây dựng bằng đá san hô vẫn còn ngổn ngang, đổ nát. Tuy nhiên ngay cả khi không còn nguyên vẹn thì bạn vẫn nhận thấy được sự pha trộn đa dạng của nhiều nền văn hoá khác nhau, từ Ottoman đến Venice.
>>Xem thêm: Lưu nhanh kinh nghiệm du lịch Khartoum Sudan từ A – Z |
Thời gian đã đứng yên ở thành phố Suakin Sudan khoảng 100 năm nhưng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng vẫn đang ở phía trước, từng bước giúp du lịch Sudan ngày một phát triển hơn.
Hà My (tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet