Đến với Huyền Không Sơn Thượng du khách sẽ có những giây phút lắng lòng mình giữa đất trời bao la, thiên nhiên yên bình, gạt trôi những âu lo, phiền muộn thường ngày.
Huế không chỉ là đất cố đô vàng son một thời với cung son gác tía của Đại Nội - Kinh Thành Huế cùng nhiều đền đài, lăng tẩm và các công trình ghi dấu lịch sử của các vua triều Nguyễn mà còn nổi danh với những ngôi chùa cổ, nhà thờ trầm mặc.
Hiếm có du khách nào từng du lịch Huế mà chưa từng ghé thăm chùa Thiên Mụ nằm soi bóng bên dòng sông Hương thơ mộng hay đã một lần đến nhà thờ Phủ Cam đẹp tựa trời Âu giữa đất thần kinh. Và Huế còn nổi tiếng vì có một ngôi chùa nằm giữa không gian bao la rộng lớn của núi rừng, cách biệt với bên ngoài, đó là Huyền Không Sơn Thượng. Không phải khách du lịch Huế nào cũng biết được điểm đến có tên gọi khá lạ này nếu không tìm hiểu trước hay được người dân Huế hướng dẫn đường đi.
Khi mới bước chân vào khuôn viên của Huyền Không Sơn Thượng, ấn tượng đầu tiên và sâu sắc nhất với du khách chính là bức tranh thiên nhiên thơ mộng với nhiều nét hoang sơ đang hiện ra trước mắt. Bạn sẽ có cảm giác như đang dừng chân ghé thăm một khu du lịch sinh thái tuyệt đẹp nào đó giữa đất Huế mộng mơ vậy.
Khác với chùa Thiên Mụ ngày ngay trong lòng thành phố Huế, Huyền Không Sơn Thượng nằm cách cố đô Huế đến hơn 10km về hướng Tây. Công trình tôn giáo mang đậm chất Thiền này tọa lạc tại thuộc thôn Đồng Chầm, xã Hương Hồ, huyền Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Để đến được nơi này, du khách sẽ đi dọc theo con đường nằm ven sông Hương, qua khu Văn Thánh, Võ Thánh, đến cầu Xước Dũ, rồi đi tiếp khoảng hơn 1km nữa rồi rẽ phải vào chiếc cổng làng Văn hóa thôn Đồng Chầm thuộc xã Hương Hồ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Bạn tiếp tục di chuyển một đoạn nữa là sẽ đến nơi, đừng quên tranh thủ ngắm cảnh núi non Triều Sơn Phương trên đường đi nữa nhé.
Huyền Không Sơn Thượng vốn bao gồm cả một khu rừng thiền nằm ẩn sâu trong thung lũng với núi rừng và đồi thông bao quanh. Vì vậy mà khu này nằm cách xa trung tâm thành phố. Thêm nữa là đường đến với khu rừng thiền này cũng khá vắng, ven đường chỉ toàn ruộng lúa và cây cối. Tuy vậy vẫn có biển chỉ dẫn đường vào chùa được đẽo từ gỗ và treo trên những mốc đá nhỏ ven đường để du khách dễ tìm được hướng vào. Khu vực chùa tọa lạc có đặc điểm là một vùng đồi nối tiếp đồi nên đường vào khá uốn lượn quanh co. Tuy vậy, người dân đã cải tạo và nâng cấp nên đường đi khá thuận lợi cho du khách đến tham quan.
Bảng tên chùa được viết theo lối thư pháp nhưng vẫn rất dễ nhìn, khiến du khách có cảm giác mình đang hòa mình vào thiên nhiên và sắp được ghé thăm xứ sở của rừng cây, núi đồi xanh ngát. Thật vậy, ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào khuôn viên rừng thiền và chùa, bạn sẽ ngay lập tức bị hút hồn bởi không khí mát mẻ, trong lành ở đây. Ngoài ra, khung cảnh thanh tịnh, có chút hoang sơ nhưng gần gũi cũng khiến bạn yên lòng hơn. Vì nằm khá gần lăng Khải Định Huế nên bạn có thể kết hợp chuyến đi ghé thăm lăng và Huyền Không Sơn Thượng luôn để tiết kiệm thời gian và chi phí khi du lịch Huế nhé.
Có thể nói một trong những sức hút của chùa Huyền Không Sơn Thượng là ở vị trí nằm ẩn sâu trong thung lũng, bao quanh là những dãy núi và đồi thông. Bởi vì vậy mà nơi này trở thành chốn trú ẩn thanh tịnh, yên bình dành cho những tâm hồn yêu thích thiên nhiên, muốn xa lánh phố thị ồn ào. Cũng chính vì vị trí đặc biệt nên cũng không nhiều du khách biết đến, nơi này càng giữ được vẻ bình yên vốn có của khu rừng thiền.
Ngoài sự đặc biệt về mặt địa điểm, khu vực này còn sở hữu không gian yên tĩnh với cảnh quan kỳ ảo, đẹp không thua kém tiên cảnh trong chuyện cổ tích. Nếu mùa hoa Ngô Đồng ở Đại Nội Huế làm ngẩn ngơ bao du khách phương xa, rừng ngập mặn Rú Chá đưa bạn về chốn bình yên thì Huyền Không Sơn Thượng với khung cảnh cây cầu gỗ bắc qua dòng suối nhỏ nở đầy hoa súng tím ngát tạm đưa ta lạc vào cõi tiên mơ màng, lánh xa chốn trần gian nhiều mệt mỏi.
Ngôi chùa đặc biệt cùa xứ Huế này nằm ở độ cao 300 m trên mực nước biển. Thêm vào đó, xung quanh chùa còn được bao quanh bởi cây rừng và hồ nước bao quanh, nên không khí ở đây khá ôn hoà, dễ chịu đến lạ kì. Chùa có không gian rộng lớn với diện tích lên đến hơn 10.000 m2 bao gồm hai khu vực chính là Ngoại viện và Nội viện. Trong đó Ngoại viện là nơi sinh hoạt, thờ cúng, còn khu Nội viện được dành hoàn toàn cho sự tĩnh tu và hạn chế khách tham quan.
Sau khi bước vào Thanh Tâm Viên, sân trước tòa Phật điện bạn đừng quên dạo bước thêm xung quanh để chiêm ngưỡng những giò hoa phong lan quí hiếm, được chọn lọc từ hơn 500 giỏ lan quý nuôi trồng ở vườn dưới sân chùa. Hơn thế nữa, những cành lan còn được thay đổi mỗi ngày, với đủ sắc màu rực rỡ, đua sắc, khoe hương bên cạnh từng cây sứ, thiên tuế, tùng, bách… trong chùa. Đây đều là những cây cổ thụ đã hàng trăm năm tuổi, mỗi ngày vẫn điềm đạm xòe những tán lá rậm rạp của mình ra ung dung nhưng vững chãi che chở nắng gió cho khoảng sân rộng cùng lối đi lát gạch Bát Tràng màu nâu đỏ của nơi thờ Phật. Đây đó, dưới bóng những cây tre ngà lao xao, khu rừng trúc um tùm là những bộ bàn ghế để khách nghỉ chân, tận hưởng sự yên ả thanh bình nơi cửa Phật.
Huyền Không Sơn Thượng là ngôi chùa theo hệ phái Nam Tông và được xây dựng từ năm 1989 nhờ công sức của các nhà sư và phật tử. Từ một vùng đồi hoang sơ, đất đá khô cằn với cỏ dại mọc cao, ngày nay Huyền Không Sơn Thượng đã trở thành một quần thể kiến trúc độc đáo. Nơi đây trước tiên là chốn tu tập nhưng có kiến trúc không cứng nhắc mà được xây dựng theo phong cách trang nhã với những hình khối nhỏ xinh bằng tranh tre, gợi lên sự tươi mới hơn là cảm giác u mặc. Ngoài ra, những bức thư họa trang trí trong nội thất ở chùa còn khiến ta liên tưởng rõ rệt tới một không gian văn hóa cổ điển hơn là chốn chùa chiền nghiêm trang. Có thể nói Huyền Không Sơn Thượng thật sự là chốn thiên đường trên hạ giới nằm giữa rừng cây bạt ngàn, thiên nhiên trong lành.
Quần thể chùa bao gồm phần Chánh điện, Am mây tía, Nghinh lương đình, Nhà khách, Chúng hòa đường (còn gọi là nhà sinh hoạt chung), Quá thiện đường (là nhà ăn) cùng với Tăng xá, Cốc liêu chư Tăng-Ni… Khu vực Chánh điện nằm ở giữa có mái thấp, thiết kế đơn sơ. Nhà đọc sách được bố trí phía bên trái, còn bên phải là nhà sinh hoạt, những căn nhà gỗ nhỏ nằm rải rác phía sau là nơi tiếp khách, cũng là nơi luyện bút phô chữ thư pháp.
Huyền Không Sơn Thượng được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống quen thuộc nên phần mái ngói có hình vảy cá nhiều tầng. Nguyên liệu chính của hệ thống cột là những loài gỗ quý hiếm, kết hợp cùng các họa tiết được điêu khắc tỉ mỉ, công phu. Tất cả nhằm mang lại lại sự uy nghi, tôn kính cho người nhìn. Khi bước vào chùa, ai cũng không khỏi “choáng ngợp” trước khung cảnh này.
Ngôi chùa nằm cách thành phố Huế 10 km này còn là nơi cất giữ những kỷ vật quý báu, trong đó có tượng Phật bằng đồng nặng 3 tấn nằm trên tòa sen bằng đá cao 3m. Cùng với bức tượng quý là các bức phù điêu tứ linh long, lân, quy, phượng có tuổi đời cao và vô cùng quý hiếm khiến du khách không khỏi “trầm trồ, choáng ngợp” khi được chiêm ngưỡng.
Dưới gốc cây cổ thụ trong chùa còn có bức tượng đá nổi tiếng do cố điêu khắc gia Điềm Phùng Thị tạc và gửi tặng chùa, lưu lại cho dân gian một dáng ưu tư của thiền sư trong bóng núi mây ngàn xứ Huyền Không.
Khu rừng thông cổ thụ rậm rạp nằm phía sau dãy nhà tăng xá, trên ốc đảo giữa hồ Hàm Nguyệt Trì là nơi diễn ra những cuộc triển lãm thư pháp trong suốt thời gian Huế tổ chức Festival. Nếu ghé thăm Huyền Không Sơn Thượng vào thời gian này, bạn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh trên mỗi cây thông có gắn một cái giá bằng gốc tre. Để rồi khi đêm xuống, những chiếc đèn dầu đặt trên đó sẽ tỏa ra ánh sáng mờ ảo mà hư hư thực thực, đầy quyến rũ.
Dùng vật liệu xây dựng chủ yếu là gỗ và cũng không trang trí cầu kì nên kiến trúc của chùa tạo cảm giác gần gũi, hài hoà với thiên nhiên xung quanh.
Có một điểm mà không ít du khách ưa thích khi đến với Huyền Không Sơn Thượng là nơi đây không hề ồn ào, đông đúc như những địa điểm du lịch Huế khác, thậm chí vào buổi sáng còn rất vắng người. Nhiều du khách tới tham quan đã tranh thủ thời điểm ít khách du lịch để quan sát và chiêm nghiệm về cuộc sống rất đỗi bình dị của những nhà sư trong chùa.
Vì chùa Huyền Không Sơn Thượng nằm ở sâu trong núi, đường đi lại vắng vẻ và khó tìm nên bạn phải tìm hiểu trước đường đi và chuẩn bị kỹ lưỡng, hạn chế đi một mình hay đi quá trễ. Các bạn nữ thì nên đi theo nhóm.
Đây là công trình tôn giáo cũng là chốn tu tập, thiền tịnh nên khi đến đây bạn tuyệt đối không được làm ồn. Đồng thời càng không được có bất kì hành động nào gây hại đến cảnh quan và không gian chùa.
Ngoài ra, cũng có một số khu vực không được vào hoặc hạn chế người tham quan nên bạn cần lưu ý để không vi phạm nội quy của khu rừng thiền.
Một lưu ý khác là trong rừng và chùa còn có bậc thang rất cao nên bạn có thể đến nơi này để ngắm trọn khung cảnh chùa từ trên cao. Đây cũng là nơi "bắt view" khá lý tưởng để có bức hình tuyệt đẹp nữa nên đừng bỏ qua nhé.
Một bật mí nho nhỏ nữa là nếu muốn bắt trọn khung cảnh huyền ảo của chùa và khung cảnh xung quanh thì nhớ ghé vào sáng sớm khi mặt trời chưa lên nhé. Lúc này những giọt sương còn vương đọng khắp nơi sẽ mang lại cảm giác ma mị, ẩn dật đến “mê hồn” cho những bức ảnh của bạn đấy.
Nếu đang có kế hoạch du lịch Huế và muốn khám phá những nơi yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên thì bạn có thể đến đầm Lập An, phá Tam Giang, những vườn hoa đẹp ở Huế hay là dành một buổi sáng tìm về chùa Huyền Không Sơn Thượng để tận hưởng không gian tĩnh lặng, thoát tục nơi đây. Bạn chỉ cần hít một hơi dài và đưa tầm mắt nhìn khung cảnh xinh đẹp xung quanh là có thể cảm nhận trọn vẹn không khí trong lành, bắt đầu trải nghiệm sống chậm rồi nhé.
Thanh (Tổng hợp) - luhanhvietnam.com.vn
Ảnh: Internet