Xung quanh mỗi góc ở Paris, bạn sẽ tìm thấy ít nhất một thứ đáng để ghé thăm: một nhà thờ cổ, một phòng trưng bày nghệ thuật hiện đại hoặc một quán bar nhạc jazz. Có thể nói, Paris hội tụ rất nhiều yếu tố để thu hút mọi du khách. Và với các thánh "sống ảo", chuyến du lịch Paris sẽ mang về cho bạn một bộ sưu tập ảnh siêu lung linh nếu ghé thăm những địa điểm dưới đây.
Tháp sắt rèn của Gustave Eiffel chắc chắn là cảnh tượng nổi tiếng nhất của Paris. Hoàn thành vào năm 1889 với tư cách là trung tâm của Triển lãm Đại học năm đó. Cột mốc đứng ở độ cao 324 mét (1.063 feet) và là cấu trúc cao nhất ở thủ đô của Pháp. Tháp Eiffel trung bình mỗi năm đón khoảng hơn 7 triệu người ghé thăm khi du lịch Paris.
Khải Hoàn Môn ban đầu được Napoleon Bonaparte xây dựng vào năm 1806 để kỷ niệm chiến thắng của quân đội tại Trận Austerlitz, Khải Hoàn Môn là vòm khải hoàn lớn nhất thế giới và mất 30 năm để hoàn thành. Ngọn lửa vĩnh cửu nằm bên dưới hầm điêu khắc của Khải Hoàn Môn và bên trên Lăng mộ Người lính vô danh được thắp lại mỗi ngày vào lúc 6h30 kể từ ngày 11/11/1923.
Jardin des Tuileries (Tuileries Garden) là khu vườn công cộng lớn nhất và lâu đời nhất của Paris. Nơi đây mang đến cho du khách du lịch Paris một tầm nhìn tuyệt vời, từ những con đường hấp dẫn và những bãi cỏ được cắt tỉa hoàn hảo, bạn có thể ngắm trọn Place de la Concorde và Arc de Triomphe. Công viên được thiết kế bởi André Le Nôtre - kiến trúc sư đã quy hoạch các khu vườn tại Versailles. Jardin des Tuileries được tuyên bố là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 1991.
Từ đầu phía đông của Vườn Tuileries, đi bộ qua một vòm khác của Napoleon Bonaparte, Khải Hoàn Môn du Carrousel và vào trong khuôn viên của bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới: Louvre. Tòa nhà là tàn dư của một cung điện hoàng gia có từ thế kỷ 12 và hiện vẫn còn tồn tại. Mỗi năm nơi đây có hơn 8 triệu người đến xem 38.000 hiện vật được bày trí, khiến nó trở thành bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới.
Nhà hát opera Palais Garnier lớn trên phố Boulevard des Capucines được xây dựng từ năm 1861 đến 1875. Đây là một trong những tòa nhà xa hoa nhất ở Paris, được hoàn thành bởi một nhóm gồm 14 họa sĩ và thợ khảm, 73 nhà điêu khắc làm việc trang trí mặt tiền phía nam của nó. Trong những năm qua, Nhà hát opera Palais Garnier đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại, từ cuốn sách và vở nhạc kịch Phantom of the Opera đến trần nhà sơn của Marc Chagall, được công bố trong chính tòa nhà vào năm 1964.
Được thành lập vào năm 1889 bởi Charles Ziler và Joseph Oller, Moulin Rouge là nơi tổ chức những buổi tiệc lớn trong thời đại của Belle Époque. Moulin Rouge tựa như một quán rượu, đó là ngôi nhà của điệu nhảy cancan. Ngày nay, Moulin Rouge có giá hơi cao và thường chủ yếu chỉ có du khách du lịch Paris là ghé thăm, nhưng chắc chắn đây là nơi bạn nên đến. Ngoài ra, nơi đây còn có cối xay gió nổi tiếng là địa điểm check in của nhiều du khách khi du lịch Pháp.
Place des Vosges - được biết đến với những ngọn cây được cắt tỉa cẩn thận và những tòa nhà gạch đỏ bao quanh, đây là quảng trường được quy hoạch lâu đời nhất ở Paris. Được xây dựng từ năm 1605 đến 1612 bởi Henri IV, Place des Vosges là nơi đặc biệt được giới quý tộc Pháp thường lui tới từ giữa thế kỷ 17 và 18.
Đi dạo dọc theo những con đường quanh co ở Montmartre hoặc leo lên ngọn đồi dốc dưới đây bằng cáp treo chuyên dụng sẽ đưa bạn đến Sacré-Cœur. Ngồi trên đỉnh cao nhất ở Paris, từ cung thánh đường màu trắng có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh thành phố. Sacré-Cœur được thiết kế bởi kiến trúc sư Paul Abadie, việc xây dựng bắt đầu vào năm 1875 và nhà thờ được được hoàn thành sau khi kết thúc Thế chiến I năm 1919.
Xem thêm: Tour trọn gói Châu Âu |
Kênh đào nhân tạo Canal Saint-Martin được đào từ năm 1802 đến 1825, đây là một trong những nơi phổ biến nhất ở Paris được nhiều du khách tìm đến trong các chuyến dã ngoại ngắn ngày. Có khá nhiều các cửa hàng, quán cà phê và quán bar nằm dọc theo bờ kênh. Vào những ngày hè, người dân địa phương thường tụ tập bên bờ kênh Canal Saint-Martin với bánh mì, phô mai và rượu vang để thưởng thức bữa ăn ngoài trời vừa thoải mái lại cực kì lãng mạn.
Nằm bên phải bờ sông Seine, giữa các khu phố Saint-Germain-des-Prés và khu phố Latinh, bạn sẽ tìm thấy một Jardin du Luxembourg vô cùng xinh đẹp. Công viên và cung điện bên trong Jardin du Luxembourg là nhà của Marie de Medici vào đầu thế kỷ 17. Chính chủ nhân của ngôi nhà này đã thiết kế và tái tạo Cung điện Pitti và Vườn Boboli giống Florence quê hương cô. Giờ mở cửa của công viên thay đổi theo mùa, nhưng bên ngoài vẫn sáng thì công viên sẽ mở cửa.
Tòa nhà chọc trời “đơn độc” trên bầu trời Paris đôi khi có vẻ hơi lạc lõng nhưng góc nhìn 360 độ toàn bộ thành phố từ đỉnh tháp Montparnasse là không thể so sánh được. Nằm đối diện với Montparnasse SNCF và ga tàu điện ngầm ở quận 14, bạn có thể đến sân thượng của tòa tháp này chỉ trong chưa đầy một phút bằng thang máy. Từ trên đỉnh tháp, bạn có thể tận hưởng hơi thở trong lành khi ngắm nhìn Thành phố Ánh sáng - và hít thở hình ảnh đẹp ngoạn mục từ trên cao.
Thu Hiền (Dịch) - luhanhvietnam.com.vn
Nguồn: Theculturetrip